10/1/23

2.635. BÀI THƠ CUỐI NĂM DẦN (2)

 Mộc Nhân



Bài thơ anh viết cuối năm

hóa ra tháng Chạp đã nằm sát bên

những câu thơ bỗng cong vênh

vần gieo trúc trắc lúc lên lúc trầm

 

Con mèo đã đến thật gần

con hổ hết date đằng vân chầu trời

một con giáp đã về nơi

rừng sâu rú thẳm giữa khơi khơi ngày

 

Những ngày mưa nắng lai rai

xui rủi cải tiến vận này hồi sinh

bao lần dong ruổi một mình

đôi khi hoan lạc hài hình hiến dâng

 

Những cuộc chơi dẫu lâng lâng

đi qua đi lại chỉ ngần ấy thôi

giữa đường tái ngộ bồi hồi

lưu nhau khoảnh khắc xa xôi huê tình

 

Trái tim nằm ở ngực mình

đôi khi cao hứng thình lình bỏ đi

hôm nay lòng bỗng từ bi

ngày mai hứng chí có khi rộn ràng

 

Tháng chạp phiêu hốt gió ngàn

ra giêng ngậm bóng sương tràn mù sa

bước chân anh vẫn tà tà

ngẫm rằng chữ nghĩa cũng là vô ngôn.



 

Không có nhận xét nào: