20/1/23

2.653. BÀI THƠ CUỐI NĂM DẦN (6)

 Mộc Nhân 


Tháng Chạp ngồi giữa vườn quê

nhìn ra đã thấy cận kề tháng Giêng

ngoài trời nắng thật là hiền

bên sân ong bướm lượn nghiêng ngó vòng

 

Xin chào Quý Mão thong dong

một vòng hoa giáp đi trong cõi người

nhìn nhau chỉ một nụ cười

cõi đời phiền muộn thêm tươi tắn ngày

 

Ngàn mây du hí chim bay

núi rừng ta để tháng ngày trôi đi

ngồi tĩnh lặng giữa vô vi

muốn chôn ký ức ly kỳ ngày xưa

 

Bạn bè dăm kẻ thượng thừa

tình nhân thì cũng để vừa trái tim

dăm ba chữ nghĩa im lìm

một hôm nở rộ đi tìm thi nhân 


Cuối năm ngồi giữa phù vân

thì ra hốt ngộ cũng gần u minh

bỗng dưng 

   tết 

     gọi giật mình

      ngoài sân hoa 

          đã thình lình 

              trổ bông.



Không có nhận xét nào: