9/1/23

2.634. BÀI THƠ CUỐI NĂM DẦN (1)

       Mộc Nhân



Bài thơ anh viết cuối năm

good bye tháng Chạp từ rằm trở đi

con hổ sắp hết nhiệm kỳ

con mèo tiếp quản có gì mới không

 

Con nào rồi cũng lông bông

tung hê bay bướm đi rông cõi trần

mười hai tháng hết một lần

tới phiên cho con khác lãnh phần tọa ngôi

 

Lá xanh đã thắm chỗ ngồi

vài bông hoa đã tới hồi xõa bung

đất trời mưa vẫn lao lung

cỏ cây trái nết, não nùng giấc mơ

 

Vụ mùa giáp tết bơ phờ

cõi người quay quắt lơ ngơ nợ đời

ngoài kia mưa lại ủ trời

buồn tênh ngữ điệu cùng lời thị phi

 

Nhìn nhau nhòe nước đôi mi

chuyện đà lỡ dở bước đi vô thường

cuộc người đến lúc chán chường

thịt da bao phủ máu xương như là

 

Buổi chiều tháng Chạp nhớ nhà

nhớ cha mẹ chẳng nề hà ngày xưa

cuối năm ướt sũng dưới mưa

trái tim bủn rủn 

            ngỡ vừa thất thu.



 

Không có nhận xét nào: