17/1/23

2.649. XIN CHÀO PHÍA TRƯỚC THÁNG GIÊNG

  Mộc Nhân 


Xin chào phía trước tháng Giêng

phía sau tháng Chạp

              tiếp liền tháng Hai

tháng Ba rồi cũng lai rai

đất trời thay áo 

               hình hài tháng Tư

 

Bài thơ anh viết từ từ

xuống dòng lỗi vận nát nhừ tháng Năm

bây giờ đọc lại thấy nhàm

bước qua tháng Sáu nắng làm cực thân

 

Tháng Bảy có rét nàng Bân

chờ mưa giũ áo đôi lần cùng nhau

lá thu tháng Tám đổi màu

nhìn trăng châu thổ chiêm bao lũng ngàn

 

Tháng Chín mưa lũ sẵn sàng

Thủy Tinh chờ chực rõ ràng hồi sinh

tháng Mười rất đỗi tình hình

biết bao cơn cớ điêu linh cõi người

 

Tháng Mười Một rét trêu ngươi

niềm vui cựa quậy nụ cười nhăn nheo

tháng Chạp ngày đã trôi vèo

anh xin gác bút

     mè nheo

       Giao Thừa.



Không có nhận xét nào: