19/1/23

2.652. HƠI THỞ THÁNG MƯỜI HAI

          Mộc Nhân 


Tôi yêu hơi thở tháng mười hai

trong nụ hôn ngày mùa lạnh giá

em niêm phong đôi môi tôi trong yên ả

như đồng hoa chờ rộ màu cuối năm


Những dòng sông đã chọn một chỗ nằm

trên đất đai bình yên châu thổ

cầu qua sông chọn nơi ngày xưa là cổ độ

hóng đàn bồ câu bay qua sông buổi chiều

 

Bài hát bên sông vẳng giữa đìu hiu

chiếc đò cạn không buồn rời bến

con nước dâng vỗ mạn thuyền lơ đểnh

nằm nghe hơi thở tháng mười hai

 

Mặt đất phả làn khói trắng đục cuối năm

ươm chín quả ngon và đậm màu hoa ngọt

cây mai thân nâu búp tròn chót vót

sắp tràn ra nhuộm vàng mùa xuân

 

Chiếc đèn lồng treo lên đọt cây cuối cùng

để những câu thơ chúng ta có thể đọc

để nhìn bông hoa ướm sương như khóc

để nhìn hơi thở tháng mười hai 

                             phả màu khói mây



 

Không có nhận xét nào: