Mộc Nhân
Ngày chúng ta sống ảo
là mạng và cấu hình
hình như sự tồn tại
là không gian lung linh
Con người thực và giả
không giống cái đang là
cõi sống kỹ thuật số
đời rất đỗi bao la
Nhân hình là ảo ảnh
ý chí là lập trình
cái tôi luôn sáng chói
ánh đèn che u minh
Kết nối và mơ mộng
hẹn hò như đã từng
yêu nhau thì ngẫu hứng
nhưng chưa hề nắm tay
Âm mưu và thủ đoạn
dối tình và lừa tiền
người xa lạ thành bạn
bạn thân thành đảo điên
Mong những ngày thành thực
như bông tuyết mùa đông
đọng trên vòng tay mở
còn lại trôi hư không
Em là hạt tuyết ấy
ngày nắng ấm tan ra
bềnh bồng mùa cô quạnh
tìm nhau cõi ta bà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét