Mộc Nhân
Hôm nay
nếu em gởi đến tôi một cánh hoa
tôi sẽ nhận
nhưng rồi hoa sẽ héo úa
nếu em gởi lời chúc đến trái tim tôi
tôi sẽ nghe
nhưng lời sẽ gió bay.
Nhưng niềm vui mà em mang đến tôi
lấp đầy trái tim bằng hạnh phúc
tôi - một hạt gòn nhỏ bé và cô đơn
bay lang thang bên triền sông
giờ mang theo niềm thao thức
neo đậu nơi nào đó
để làm nên mùa hạ
trong giấc ngủ êm ái gối bông.
Qua đôi mắt em
tôi là gã đàn ông đáng ngắm nhìn
qua tâm trí em
tôi là người bạn đáng nhớ
và từ bàn tay em
tôi có thêm tấm Thiệp sinh nhật giản dị.
Dẫu không phải là thứ tôi mong muốn
nhưng có lẽ tôi mãi lưu giữ
bởi lựa chọn của em
làm tôi khắc ghi yêu dấu.
Bài thơ tôi viết hôm nay
là một chai rượu vang ngọt dịu nơi cuối lưỡi
thấm sâu vào cuống tim
lên men
và trở thành rượu mạnh
thôi thúc những nụ hôn
để chúng ta có sinh nhật mỗi ngày.
Chúng ta trân trọng với niềm vui
của ngày sinh nhật –
Mùa hè thứ 63
và giờ đây tôi có thể đếm trên đầu ngón tay
những mùa thu còn lại
bên những người thân
với ân phước vượt quá công lao của mình
Hãy để niềm hạnh phúc của tôi như nhánh rễ
âm thầm dưới đất sâu
len lỏi với những hoài niệm cũ
và những giấc mơ mới -
là giọt nước vừa tưới tắm.
Chúng ta lại rót đầy những ly rượu
ly này cho em
còn đây là ly cho tôi
lắng nghe bài hát “As It Was”
- Như đã từng
lời tình không phai nhạt
niềm vui trên trần gian,
giấc mơ trên thiên đường
cùng cõi lòng
trong cõi người.
------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét