Mộc Nhân
Trái tim tôi thuộc về đại dương
Nơi phổi hít vào - thở ra vị mặn
Ngực tràn căng buổi chiều đầy nắng
Làn gió đại dương mát cả cõi lòng.
Đảo là đứa con đất liền long đong
Từ cõi nào phiêu du trên biển cả
Mẹ đất vun lên thành bãi cồn kỳ lạ
Bình yên và nhọc nhằn giữa đất trời.
Muối mặn, sóng dồn, gió cát, chơi vơi
Mặt trời lặn, nỗi lo của tôi tan biến
Thiên đường với trời sao hiển hiện
Vũ điệu nào nhảy múa giữa biển đêm.
Tôi mơ trong giấc mơ đảo nhỏ êm đềm
Ánh sáng mùa hè ngập tràn bất tận
Sóng xô tình yêu ngày lận đận
Hoá ra tôi đến muộn một bình minh.
Mỗi hòn đảo đều có một câu chuyện tình
Hòn đảo của chúng ta, cũng không ngoại lệ
Đôi mắt em lung linh hoàng hôn nghi lễ
Anh cũng thấy thiên đường
trên
đảo nhỏ ngực em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét