26/5/25

3.524. TÌNH KHÚC CHO ĐẢO

         Mộc Nhân




Ngày ở đảo là một liệu pháp

Mặt trời chậm rãi và đêm dài

Gió mặn, tóc xù và làn da thẫm

Cơn thủy triều đập cửa thiên thai.

 

Nơi biển và trời giao nhau một hình hài

Hoàng hôn bình yên màu ráng đỏ

Sóng vỗ vào chân lăn viên cát nhỏ

Mỗi bãi bờ có những nhịp điệu riêng.

 

Biển là liệu pháp tốt hơn đất liền

Trầm mình vào đại dương,

     thấy thiên đường xanh óng

Cuộc sống xoay cuồng trên từng con sóng

Mỗi hoàng hôn mang lời hứa bình minh.



Không có nhận xét nào: