Mộc Nhân
Chào em chào cả cỏ cây
Chào nhau giữa chặng rày đây mai là
Những đoá hoa vừa trổ ra
Làm lung linh cõi người ta hiện tiền
Anh cầm vài đoá ưu phiền
Tặng
em mộng mị thiên nhiên đượm mùi
Em ngồi góc phố bùi ngùi
Nơi này đèn đóm đẩy lui hôn hoàng
Những lời cũ kỹ vẫn mang
Những hoa héo úa vẫn đang tận cùng
Giữa ngày tháng với mông lung
Chào em anh nhớ bữa thung lũng chiều
Cỏ cây tắm giữa mưa phiêu
Tay em trú ngụ nơi nhiều niềm thương
Lá hoa hãy mọc ngoài vườn
Còn trong tấm áo
xin nhường em tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét