26/9/25

3.646. CẦU QUA SÔNG HÀN

        Lê Đức Thịnh 

Cầu Rồng ĐN

Thành phố trẻ và em cũng trẻ

chỉ là ta - từ trẻ hoá già

đời người ngắn - không dài như phố

nịnh chút thôi - rồi em cũng như ta.

 

Xe qua những cây cầu mới bắc

cách một dòng sông, nhà em thật gần

xoè bàn tay - đếm chừng mươi ngón

cầu qua sông Hàn, rồi đếm cả bàn chân.

 

Mỗi cây cầu viết thêm câu chuyện

chẳng cần hư cấu như chuyện tình

dòng sông giữ nỗi buồn trong nước

còn niềm vui tung vẫy sóng bình minh.

 

Tuyên Sơn, Cầu Rồng, Cầu Quay, Thuận Phước…

cứ trẻ thêm cho phố rộn ràng

cột buồm, tháp chuông, tượng đài kiêu hãnh

mở ra bầu trời bao khúc ngân vang.

 

Thành phố trẻ khoác lên áo mới

cầu qua sông Hàn thao thức giao mùa

con nước dâng như tình yêu trai trẻ

ta đã già

      nên mãi nhớ

           nhịp chèo khua.


 

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tuyệt