6/7/22

2.436. NGÀY CỦA NHỮNG NỤ HÔN

      Mộc Nhân

   Ngày 6 tháng 7 hàng năm là Ngày Quốc tế Nụ hôn

 


 

Ngày dành cho nụ hôn, em về phố

những nhóm bạn xúm tụm trong sân trường

mảnh giấy phù phiếm ngày xưa thành rác rưởi

họ chuyền cho nhau xem những ":lời yêu” hôm nào


Câu thơ viết ra

dễ dàng như lời bỡn cợt

chúng nở hoa nơi đầm lầy

và rực sắc màu suốt buổi sáng hè nung

trưa say như nhấm men tình năm cũ

chờ đêm bí mật trườn ra 

 

Những cây bút trú ngụ nơi ngực áo

nơi có trái tim già cũ được tân trang

vài điều hoa mỹ được che đậy dưới nét chữ

giờ hóa thân thành lời chẳng ngại ngùng


những nụ hôn không còn chân thật

nhưng chúng lại lôi cuốn như tình đầu.


 

Không có nhận xét nào: