27/7/22

2.460. KHI EM ĐỌC ĐIỀU NÀY

   Mộc Nhân                                                       

             Nhân ngày 27 tháng 7



Khi em đọc điều này

chiến tranh đã đi qua

mẹ cha của chúng ta không còn nữa

những ngôi mộ chưa định danh nhắc chúng ta về một lời hứa

món nợ ân tình

 

Đường cày vẫn đinh ninh

dù bom mìn rập rình mùa vụ

câu hò và tiếng chim tu hú

hòa cùng nỗi đau

 

Khi em đọc điều này

có linh hồn phơ phất trên ngọn cỏ lau

bầu trời soi dưới sông quê

gió rừng tỉ tê, khe suối rì rào

hương khói nghĩa trang

hay ven đường nấm mồ vô chủ

 

Những linh hồn mà mẹ cha cầu nguyện

giờ chúng ta tiếp tục nguyện cầu

tiếng giun dế rỉ rả tụng niệm

lập lòe ma trơi đóm đuốc đêm thâu

 

Vật vờ tro bay giấy tiền vàng bạc nát nhàu

chiến tranh đã đi xa nhưng chưa phải là hồi kết

nhiều người trở về từ cái chết

nhiều linh hồn tổ quốc ghi công


Hơi ấm bình yên nơi sâu thẳm cõi lòng

giữ cuộc đời giữa bao điều tử tế

đặt một bông hoa bên góc đền nghi lễ

phía trước chúng ta là bình minh.



Không có nhận xét nào: