13/7/22

2.444. MỘT NGÀY TRONG QUÁN CAFÉ

 Mộc Nhân


trong quán cà phê ven sông

những sáng vàng nắng lung linh nhảy nhót

các em hững hờ thả rông vòng một

tán nhau mịn màng thơm sex Ngọc Trinh

 

ban trưa nắng hong cạn tình

gã trai ngơ nhếch nhác ngồi đồng

nỗi buồn sau những trận cầu canh bạc

nghe tỉ số penalty lịm trong hốc hác

Arghentina Brazil Costa - Rica hay Germany


ảo mộng đổi đời tan nhanh như giấc mơ gái đĩ 

chiều rơi chiếc lá vạt nắng cắt đôi

ả tình nhân mộng mị ngủ ngồi

hoan lạc rung lên như dây đàn lạc ngón

ca từ của chúng ta phận người hèn mọn

nhợt nhạt ánh đèn soi những hòa âm

 

giữa dòng trôi miên viễn thinh không

tín điều khắc trên trái tim lầm lạc

giấc mơ có những cánh chuồn ngơ ngác

mắt bão mở ra từ gió chẳng lặng thinh 



 

Không có nhận xét nào: