Mộc Nhân
Hôm nay Thứ Sáu ngày 13,
theo quan niệm của nhiều cộng đồng, đây là ngày “xui”. Tuy nhiên, trừ khi bạn
xem trước lịch để chú ý đến ngày này, ngoài ra bạn sẽ không bao giờ biết khi
nào thứ Sáu ngày 13 sẽ đến; hoặc nó trôi qua ma bạn cũng không quan tâm - ý tôi là không phải ai cũng nghĩ thế.
Nhiều người có cảm xúc lẫn
lộn về ngày này và coi đó là một ngày không may mắn, đặc biệt nếu họ nặng về mê
tín. Tuy nhiên, nếu bạn là người hoàn toàn đón nhận không khí hoặc trend ma
quái của ngày này, bạn cũng nên tìm hiểu nó. Với nhiều bạn trẻ, đây là ngày
không dành cho kiêng sợ mà thay vào đó là tạo nên sự bận rộn để vui chơi, ghi lại
cảm xúc sống trọn từng khoảnh khắc trong trend này.
Nhân dịp Thứ Sáu ngày 13,
tôi search và đọc được một số thông tin về ngày này và chép lại tóm tắt:
1. Tháng nào bắt đầu vào
Chủ nhật đều có Thứ Sáu ngày 13 (theo đó thì năm 2026 có 3 lần Thứ Sáu ngày 13
vào các tháng 2, 3 và tháng 11.
2. Nỗi sợ thứ Sáu ngày
13 được gói trong cụm từ Hy Lạp khá dài “friggatriskaidekaphobia” – bao gồm các
từ tố: Frigga (nữ thần tình yêu/trí tuệ) + triskaideka (số 13) + phobia (sợ
hãi), từ này có thể viết tắt Fri-tris-phobia.
3. Nguồn cơn của nỗi
kiêng sợ Thứ Sáu ngày 13 khá phức tạp, có nhiều lý giải:
- Một số nhà sử học cho
rằng đó là ngày mà Eva cắn quả táo
- Ngày bắt đầu trận đại
hồng thủy và ngày xây dựng Tháp Babel
- Theo tín ngưỡng Cơ đốc
giáo, có 13 người tham dự Bữa Tiệc Ly (Last
Supper) bao gồm cả Chúa và Judas, đệ tử thứ 12, chính là kẻ phản bội Ngài.
- Và Thứ Sáu là ngày
Chúa Giê-su bị người La Mã đóng đinh trên thập tự giá – thực ra đây là ngày
tràn ngập niềm yêu kính Thiên Chúa hơn là ngày kiêng sợ.
- Thứ Sáu ngày 13 là
ngày mà địa ngục nổi dậy…
4. Fri-tris-phobia thuộc
tâm lý, văn hoá phương Tây, một số người phương Đông cũng “sợ theo” – nhưng
không phải là tất cả, hiện nay có vẻ “ít sợ” hơn xưa.
5. Thứ Sáu ngày 13 hay bất
kỳ ngày nào khác, chỉ khi nào bạn nghĩ nó là điềm xấu thì mới gọi là xui xẻo.
Hãy coi đó chỉ là một ngày bình thường – “một ngày như mọi ngày…”
6. Hiển nhiên,
Fri-tris-phobia là tâm lý mê tín; nếu bạn có tôn giáo, hãy đặt mình trong đức
tin hơn là mê tín. “Nỗi sợ hãi là nguồn gốc chính của mê tín dị đoan. Chế ngự nỗi
sợ hãi là khởi đầu của sự khôn ngoan.” (Fear is the main source of
superstition. To conquer fear is the beginning of wisdom.) - Bertrand Russell.
7. Thường trong ngày
này, người ta hay nhắc câu: “Nếu hôm nay bạn thấy bất kỳ cái thang, cái gương
và con mèo đen nào, hãy chạy trốn” (If
you see any ladders, mirrors, and black cats today, run away) và nhiều điều
kiêng khác:
- Mèo đen gắn với hình ảnh
phù thủy, biểu trưng cho điềm xấu
- Cái thang tạo hình tam
giác biểu tượng 3 ngôi tâm linh, việc đi qua nó được coi là thiếu tôn trọng bề
trên và sẽ phải chịu sự trừng phạt.
- Gương được cho là phản
chiếu linh hồn, ngày này mà làm vỡ gương được coi là phá vỡ linh hồn, dẫn đến vận
rủi kéo dài 7 năm.
- Không mở dù, che ô
trong nhà vì đó là sự khinh suất đối với vị thần Mặt trời.
- Không đặt dao, nĩa
chéo nhau thành hình chữ X vì nó như một thể thức gọi hồn người âm.
- Không nên đổ muối lên
mặt bàn vì sẽ mất đi may mắn.
- Không nên đặt mũ, nón
ngay đầu giường vì nó giống như để đồ dùng và quan tài người đã khuất…
Nếu bạn cần một lý do để
trốn tránh điều gì đó hôm nay, chỉ cần nói với người khác rằng đó là thứ Sáu
ngày 13.
Tóm lại, khi sự hãi, bạn nhìn rõ mọi thứ hơn. Và tôi nhớ đến câu trích của Franklin D. Roosevelt: “Điều duy nhất chúng ta phải sợ là chính nỗi sợ hãi.” (The only thing we have to fear is fear itself.)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét