1. Nếu ai đó nói với bạn rằng một người nào đó nói xấu bạn, đừng bào chữa cho những lời nói đó mà hãy trả lời: “Anh ta không biết những khuyết điểm khác của tôi, nếu không anh ta đã không chỉ nhắc đến những điều này. (If anyone tells you that a certain person speaks ill of you, do not make excuses about what is said of you but answer, "He was ignorant of my other faults, else he would not have mentioned these alone.)
2. Sự giàu có không nằm ở
việc sở hữu nhiều của cải, mà nằm ở việc có ít ham muốn. (Wealth consists not in having great possessions, but in having few
wants.)
3. Đừng giải thích triết
lý của bạn. Hãy thể hiện nó. (Don't explain
your philosophy. Embody it.)
4. Đừng chỉ nói rằng bạn
đã đọc sách. Hãy cho thấy rằng thông qua chúng, bạn đã học được cách suy nghĩ tốt
hơn, trở thành một người có khả năng phân biệt và suy ngẫm sâu sắc hơn. Sách là
những bài tập rèn luyện trí óc. Chúng rất hữu ích, nhưng sẽ là một sai lầm lớn
nếu cho rằng người ta đã tiến bộ chỉ đơn giản bằng cách tiếp thu nội dung của
chúng. (Don't just say you have read
books. Show that through them you have learned to think better, to be a more
discriminating and reflective person. Books are the training weights of the
mind. They are very helpful, but it would be a bad mistake to suppose that one
has made progress simply by having internalized their contents.)
5. Con người không lo lắng
về những vấn đề thực tế nhiều bằng những lo lắng tưởng tượng của họ về những vấn
đề thực tế. (Man is not worried by real
problems so much as by his imagined anxieties about real problems.)
6. Chỉ có một con đường
dẫn đến hạnh phúc và đó là ngừng lo lắng về những điều nằm ngoài khả năng hoặc
ý chí của chúng ta. (There is only one
way to happiness and that is to cease worrying about things which are beyond
the power or our will.)
7. Điều quan trọng không
phải là những gì xảy ra với bạn, mà là cách bạn phản ứng với nó. (It's not what happens to you, but how you
react to it that matters.)
8. Trước tiên hãy tự nhủ
với bản thân bạn muốn trở thành người như thế nào; và sau đó hãy làm những gì bạn
phải làm. (First say to yourself what you
would be; and then do what you have to do.)
9. Bất kỳ người nào có
khả năng làm bạn tức giận đều trở thành chủ nhân của bạn; họ chỉ có thể làm bạn
tức giận khi bạn cho phép bản thân bị họ quấy rầy. (Any person capable of angering you becomes your master; he can anger
you only when you permit yourself to be disturbed by him.)
10. Nếu bạn muốn tiến bộ,
hãy bằng lòng để người khác nghĩ bạn ngốc nghếch và đần độn. (If you want to improve, be content to be
thought foolish and stupid.)
11. Con người không thể
học được những gì họ nghĩ mình đã biết. (It
is impossible for a man to learn what he thinks he already knows.)
12. Điều quan trọng là
chỉ kết giao với những người nâng đỡ bạn, những người mà sự hiện diện của họ
khơi dậy những điều tốt đẹp nhất trong bạn. (The
key is to keep company only with people who uplift you, whose presence calls
forth your best.)
13. Người biết tự cười
nhạo bản thân sẽ không bao giờ thiếu chuyện để cười. (He who laughs at himself never runs out of things to laugh at.)
14. Tự do là mục tiêu
duy nhất đáng giá trong cuộc sống. Nó được giành được bằng cách bỏ qua những điều
nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. (Freedom
is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie
beyond our control.)
15. Hoàn cảnh không tạo
nên con người, chúng chỉ giúp con người nhận ra chính mình. (Circumstances don't make the man, they only
reveal him to himself.)
16. Con người không bị
phiền muộn bởi sự vật, mà bởi quan điểm của họ về chúng. (People are not disturbed by things, but by the views they take of
them.)
17. Chỉ những người có học
thức mới được tự do. (Only the educated
are free.)
18. Quan điểm và những rắc
rối của người khác có thể lây lan. Đừng tự phá hoại bản thân bằng cách vô tình
tiếp nhận những thái độ tiêu cực, không hiệu quả thông qua các mối quan hệ với
người khác. (Other people's views and
troubles can be contagious. Don't sabotage yourself by unwittingly adopting
negative, unproductive attitudes through your associations with others.)
19. Bạn là một linh hồn
nhỏ bé đang mang theo một xác chết. (You
are a little soul carrying around a corpse).
20. Không ai được tự do
nếu không làm chủ được chính mình. (No
man is free who is not master of himself.)
21. Trước tiên hãy hiểu
ý nghĩa của những gì bạn nói, rồi hãy nói. (First
learn the meaning of what you say, and then speak.)
22. Tôi cười nhạo những
kẻ nghĩ rằng họ có thể làm hại tôi. Họ không biết tôi là ai, họ không biết tôi
nghĩ gì, họ thậm chí không thể động đến những thứ thực sự thuộc về tôi và là lẽ
sống của tôi. (I laugh at those who think
they can damage me. They do not know who I am, they do not know what I think,
they cannot even touch the things which are really mine and with which I live.)
23. Đổ lỗi cho người
khác về bất hạnh của mình là dấu hiệu của sự thiếu học thức. Tự trách mình cho
thấy quá trình học hỏi đã bắt đầu. Không đổ lỗi cho bản thân cũng không đổ lỗi
cho người khác cho thấy quá trình học hỏi đã hoàn thiện. (To accuse others for one's own misfortune is a sign of want of
education. To accuse oneself shows that one's education has begun. To accuse
neither oneself nor others shows that one's education is complete.)
24. Người khôn ngoan là
người không buồn phiền về những gì mình không có, mà vui mừng về những gì mình
đang có. (He is a wise man who does not
grieve for the things which he has not, but rejoices for those which he has.)
25. Tự nhiên ban cho con
người một lưỡi nhưng hai tai, để ta nghe người khác nói gấp đôi. (Nature hath given men one tongue but two
ears, that we may hear from others twice as much as we speak.)
26. Hãy gắn bó với những
gì cao cả về mặt tinh thần, bất kể người khác nghĩ gì hay làm gì. Hãy giữ vững
khát vọng chân chính của mình bất kể điều gì đang xảy ra xung quanh. (Attach yourself to what is spiritually superior,
regardless of what other people think or do. Hold to your true aspirations no
matter what is going on around you.)
27. Đừng tìm kiếm điều tốt
đẹp ở những thứ bên ngoài; hãy tìm kiếm điều tốt đẹp trong chính bản thân mình.
(Seek not the good in external
things;seek it in yourselves.)
-------------
References:
1. Nguồn: Goodread,
Sharing wisdom
2. Cẩm nang Epictetus trên Blog MN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét