21/3/26

3.821. ĐÀ NẴNG – ĐẾN ĐỂ THƯƠNG, ĐI ĐỂ NHỚ

Nguyễn Nho Khiêm
    Lời giới thiệu 
Tập sách “Đà Nẵng – đến để thương, đi để nhớ” 
(Nhà xb Văn Học, tháng 02/ 2026)
***

  Tập sách “Đà nẵng – đến để thương, đi để nhớ” là kết tinh của nhiều cây bút - nhà văn, nhà báo, nhà thơ - cùng hướng ngòi bút về một thành phố trẻ trung, nhân ái và kiêu hãnh bên sông Hàn. Những trang bút ký, ghi chép, tản văn trong tuyển tập không chỉ là lời ngợi ca phong cảnh và con người, mà còn là một hành trình nhận diện văn hóa, một tiếng nói tri ân đối với vùng đất đã hóa thân vào lịch sử dân tộc bằng khát vọng và nghị lực vươn lên không ngừng.

1.

Đà Nẵng – miền đất mở và ký ức lịch sử. Ngay từ những trang đầu tiên, bài Cửa Hàn – Dấu ấn từ Thiên lý Bắc Nam của Vũ Ngọc Giao đã đặt nền cho toàn bộ không gian tinh thần của tập sách. Đà Nẵng hiện ra vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa là cửa ngõ giao thương của một vùng đất chiến lược, vừa là nơi lắng đọng tầng sâu văn hóa và ký ức. Tác giả đã khéo léo dẫn dắt người đọc qua chiều dài lịch sử – từ dấu chân của vua Lê Thánh Tông, vua Minh Mạng, đến những thăng trầm đô thị – để khẳng định rằng “Đà Nẵng là nơi núi, sông, đồng, biển hội tụ trong một
dáng hình hài hòa của đất nước Việt Nam”.

Cùng dòng mạch lịch sử ấy, Chàng trai kiên trung làng Quý Thượng (Quế Hà) tiếp tục khắc họa hình tượng những con người Quảng – Đà kiên cường, thủy chung trong kháng chiến và
đời thường. Những trang viết ấy như những mạch ngầm ký ức, nuôi dưỡng tinh thần tự hào và lòng biết ơn đối với lớp người đã làm nên hồn cốt của xứ sở.

2.

Nếu các bài viết đầu mang sắc thái lịch sử – ký ức, thì ở phần giữa, không gian tập sách mở ra với những cảm xúc tươi mới về thành phố hôm nay. Hoa bàng vuông trong gió của Thùy Dương Hoàng Thị là một truyện ký giàu chất thơ và nhân văn, kể câu chuyện tình yêu trong khung cảnh Trường Sa – Lý Sơn, nơi những người lính biển giữ trọn tình yêu với đất nước và người thân. Ngòi bút của tác giả mềm mại, giàu nữ tính, nhưng cũng thấm đẫm tinh thần yêu nước, niềm tự
hào chủ quyền.

Những bút ký của Nguyễn Thị Bội Nhiên (Ngát nồng phù sa Gò Nổi, Nhớ Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Nên (Về với Điện Bàn Đông), hay Hoàng Sĩ Ngọc (Những người phụ nữ bên bến sông Thu Bồn) đã đưa người đọc đi dọc miền đất Quảng với những gam màu dung dị mà sâu lắng: ruộng đồng, con sông, ngọn núi, và trên hết là con người lao động cần cù, hiền hòa, sáng tạo.

Đà Nẵng trong họ không chỉ là một đô thị đang vươn mình phát triển, mà là mái nhà của ký ức, là nơi “người giữ hồn quê giữa lòng phố thị”.

Nhiều tác phẩm trong tập – Có một Đà Nẵng đến để thương đi để nhớ (Lê Thị Kim Vi), Rộn ràng đêm Đà Nẵng (Nguyễn Thị Thu Thủy), Chuyện tình bên bờ sông Hàn (Đường Xuân Hùng), Đà Nẵng trong tim tôi (Nguyễn Thị Hồng Nhung), - đều viết với cảm xúc chân thành, gần gũi, phản ánh hơi thở đời sống hôm nay: nhịp sống đô thị, vẻ đẹp của những công trình mới, tình người giữa phố phường.

Điểm đáng quý của các cây bút là họ không sa vào tán tụng đơn thuần, mà luôn nhìn thấy đằng sau phồn hoa là những phận người, những nỗ lực vươn lên của cộng đồng. Từ đó, hình ảnh Đà Nẵng được khắc họa như “một thành phố biết yêu thương và sẻ chia” – nơi con người hướng
thiện, cởi mở, năng động mà vẫn gìn giữ cốt cách nhân ái của miền Trung.

3.

Về phương diện nghệ thuật, Yêu Đà Nẵng cho thấy sự đa dạng trong phong cách thể hiện: có những bài bút ký đậm chất khảo cứu, những tản văn nhẹ nhàng như dòng thủy triều ký ức, và cả những truyện ký có cấu tứ như tiểu thuyết ngắn. Lối viết dung hòa giữa chất sử thi và chất trữ
tình là nét đặc trưng của các cây bút trong tập sách này - những người luôn biết “dựng văn bằng ký ức và viết sử bằng cảm xúc”.

Sức mạnh của tập sách không chỉ ở từng bài viết riêng lẻ mà ở tổng thể: một bản hợp xướng của nhiều giọng nói, nhiều thế hệ, nhưng cùng một tình yêu – tình yêu với Đà Nẵng. Qua đó, bạn đọc nhận thấy hình ảnh một đô thị đang vươn lên trong tinh thần đổi mới, sáng tạo, nhân văn
và bền vững.

4.

Từ những trang viết chan chứa yêu thương, người đọc có thể cảm nhận một Đà Nẵng không ngừng chuyển mình – từ vùng cửa Hàn gió cát trở thành thành phố đáng sống, từ không gian ký ức chiến tranh đến thành phố của du lịch, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Nhưng trên hết, Yêu Đà Nẵng không chỉ nói về một vùng đất, mà còn là lời nhắn gửi về thái độ sống: biết tri ân, biết gìn giữ, biết phát triển mà không đánh mất bản sắc. Những trang viết như nhắc ta rằng, mỗi công dân, mỗi tác giả đều góp phần làm nên vẻ đẹp của Đà Nẵng hôm nay và ngày mai – một thành phố không chỉ lớn mạnh về hạ tầng mà còn tỏa sáng bởi văn hóa, trí tuệ và lòng nhân ái.

Các bài tản văn, ghi chép, bút ký trong tập sách này là kết quả của cuộc vận động sáng tác văn học trong toàn quốc do Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng phát động. Bạn bè cả nước viết về Đà Nẵng với tình yêu thương nồng ấm, chân thành.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

NGUYỄN NHO KHIÊM

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật
thành phố Đà Nẵng

-----------------

Bài viết của Mộc Nhân trong tập sách này:

"Trăng thượng tuần bên sông"



Không có nhận xét nào: