6/4/22

2.350. KHÚC BUỒN THÁNG BA

 Mộc Nhân

     viết cho nỗi đau mùa màng _ tháng Ba trái nết


hoa hướng dương gục rũ dưới mặt trời

nếu nhắm mắt lại_ trong buổi chiều

bạn có thể nghe lời cây cỏ than van

từ những cánh đồng nước ngập tràn

từ đất đai nhọc nhằn

mang nỗi buồn đau

sau những ngày tháng Ba mưa trái chứng

 

trái ớt chưa kịp nồng cay đã chết đứng

quả dưa nứt vỏ_máu bầm

lá đu đủ ố vàng thân xanh trái

cây thuốc lá không còn cơ hội làm đốm lửa trên môi người

 


tháng hè mà ngập sũng

hạt lúa đuối nước lạc mầm

mùa đã hạ mà co ro

hướng dương gục dưới mặt trời ủ rũ

 

tôi đứng bên bờ sông nơi chiếc cầu phao đứt theo dòng lũ

thở sâu_ giữ hơi trong ngăn phổi của mình

để khỏi thốt ra một nốt trầm thừa

khi đất trời trái nết

những gánh gồng qua sông giờ trĩu mệt

trên con đò chậm chạp

trườn lên sóng cùng tiếng chèo buồn

 

chú chim trở về ngơ ngác trên vòm lá thõng buông

không tìm thấy con sâu nào dưới tán

nước mắt của mẹ tan trong mưa_giờ khô trong chạng vạng

 

tôi soi câu thơ của mình vào vũng nước đọng lại trên đồng

vài cây cỏ sống sót vẫn trổ bông 

như những dòng đau 

lên chồi cho mùa mới.

Bài đã đăng trên Tạp chí Ngôn Ngữ số tháng 5/ 2022

----------------- 



Không có nhận xét nào: