8/4/22

2.354. THÁNG BA TRÁI NẾT

   Mộc Nhân 

Bài đăng trên Báo Quảng Nam ra ngày 08/4/2022 (Link)

Tháng Ba khóc

                     tựa tháng Mười

những cơn mưa

                     úng nụ cười cỏ cây

quả dưa nứt vỏ giữa lầy

trái mùa 

            bờ bãi ngập đầy lao lung

 

Vừa xuân trời đã bão bùng

đóa hoa vườn cũ 

                       bao dung

                                      kịp giờ

em đừng để ướt giấc mơ

anh vừa vớt lại hong hơ nỗi đời

 

Tháng Ba trái nết trở trời

lau đôi môi mặn

                          thốt lời phù vân

đất bồi nẻ những gót chân

nắng về

             chưng cất những phần hư hao

 

Ngày mai dòng nhựa tuôn trào

bài thơ anh viết 

                     gọi lao xao mùa

cánh đồng chào vẫy gió xua

trong hương và mật

                       có chua chát ngày.


      ---------

Những ngày đầu tháng Ba âm lịch, thời tiết thất thường, những đợt mưa dài ngày trái nết gây ngập úng trên diện rộng. Người dân miền Trung vất vả cực khổ trên cánh đồng để cứu dưa, cứu hoa màu bị ngập úng. Còn trên các vùng biển thì tàu thuyền, lồng bè bị sóng đánh tơi tả. 

Thiên nhiên giờ đây không còn theo quy luật, mới cuối xuân đầu hè đã mưa to như mưa mùa, trời lạnh như mùa đông, lại nghe nói sắp có áp thấp nhiệt đới và cơn bão đầu tiên hình thành trên biển Đông.

Dù thiên tai trái mùa nhưng những bông hoa vẫn đang nở đúng mùa. Mong sao mọi điều tệ hại sẽ trôi qua, phía sau còn xuân - phía trước là Hạ - Thu – Đông cùng những điều tốt đẹp trong cuộc sống của con người.

***

  Bài cùng chủ đề: Khúc Buồn Tháng Ba




Không có nhận xét nào: