16/4/22

2.361. KHÚC CHO SẦU ĐÔNG

      Mộc Nhân



tháng tư bỗng vàng vọt lá

chẳng biết là hạ hay thu

đất trời ngỡ mùa hoa rụng

mênh mang thẫm màu bung lung

 

nắng buồn cỏ cây trú ngụ

chiều im mép lá lắt lay

giọng ai âm i cùng gió

ngồi nhâm nhi dưới mưa bay

 

tháng tư trái trời mệt nhọc

lo toan quên giận dỗi đời

hoa cúc neo mùa trên đất

em xa miền gió chơi vơi

 

ta ngã vào đêm đặc quánh

giấc mơ sương giăng mịt mù

con dế bên ngoài cửa sổ

rủ rê lối dài thâm u

 

đêm thưa cánh dơi loạng choạng

chẳng biết buồn hay là vui

gió chướng chao lòng bóng nhớ

sầu đông cô đơn ngậm ngùi

 

chợt nghe trở trời rất ngọt

cánh hoa li ti nõn nà

bướm vỗ đất trời mộng mị

cây nhu mì một dáng xa



 

Không có nhận xét nào: