21/9/22

2.520. KON THỤP

Mộc Nhân  

    Kính tặng Cha PhụcCha Tĩnh – những vị linh mục đang kế tục sự nghiệp truyền đạo tại giáo xứ Kon Thụp.

* Kon Thụp là một xã vùng sâu thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai với những cánh rừng bạt ngàn, nương rẫy ngát xanh. Nơi đây cũng có nhiều làng phong người Ba Na sống biệt lập và một giáo xứ với khoảng ngàn giáo dân. Tôi và người bạn Văn Sáu đã ghé đến và trọ lại trong ngôi Thánh đường ở xứ núi này.

* Những tên làng trong bài nằm trong xã Kon Thụp. 


KON THỤP


Những ngôi làng rải trong núi sâu

Dốc 45 độ gãy gấp con đường

Đak Trang, Pơ Nang làng phủ màn sương

Dội niềm cô đơn từ tiếng vọng

 

Đàn bò không người chăn đứng hóng

Đê Chũk tia chiều gục trên đồi

những lối nhỏ mồ côi

quờ tay níu phận mình độc đạo

 

Ta đi qua những buôn làng không mùa bão

chỉ có mưa, gió vụ và lầy bùn

đất đồi trôi, lũ ống nước tuôn

mưa dày trời, chùn chân qua suối

 

Dơ Nâu ngút ngàn xanh đồi chuối

rừng bạch đàn cỗi già thưa bóng người đi

khuôn mặt làng phong nói được điều gì ?

trầm mặc đồi nương và kinh chiều giáo xứ

 

Kon Thụp ta qua ngày mệt lử

góc giáo đường nghe những lời kinh

Chúa trên cao – thế thái nhân tình

loài người lô nhô vẫn cô đơn tại thế

 

Chén rượu ban khuya nhấm lời giun dế

giấc mơ hoang bắt gặp những mảnh đời

đường dốc dài kéo mãi đến mù khơi

xin bình an cho con chiên xứ đạo.


 Kon Thụp, 20/ 9/ 2022

 


Không có nhận xét nào: