12/7/24

3.205. YOU ARE MY POEM - by Mahtab Bangalee

 EM LÀ BÀI THƠ CỦA ANH 

Mộc Nhân dịch (1) 

YOU ARE MY POEM - by Mahtab Bangalee (2)

 


Cho anh vài ký tự

Anh sẽ tạo ra từ

Cho anh một vài từ

Anh sẽ viết câu thơ

 

Cho anh vài câu thơ

Thành bài tình lãng mạn

Có bóng em lãng đãng

Dưới những lớp ngôn từ

 

Hồn thơ ca ai hay

Nụ tình em bung nở

Trên thân thơ muôn thuở

Là đóa hoa muôn màu

 

Thơ ca là chiếc lá

Em ngạt ngào hương bay

Những khoảng sân nơi đây

Những không gian vũ trụ

 

Một cành thơ là đủ

Cho chú chim tìm về

Tâm hồn em tỉ tê

Thơ ca và ngôn ngữ

 

Tình yêu nào trú ngụ

Trong vòng ôm yêu thương.

-------------------

Chú thích:

(1). Text Available Here

(2). Mahtab Bangalee sinh 1988 tại Chittagong, Bangladesh. Dù ông chưa có cuốn sách nổi tiếng nào nhưng nhiều bài thơ của ông được nhiều người biết đến, nhất là ở khu vực thơ bản địa. Ông thích thơ tự do và chịu ảnh hưởng bởi thơ Shamsur Rahman, Nirmalendu Goon, Kazi Nazrul Islam… Ông nghĩ rằng nếu Chúa tạo ra điều gì đó tốt đẹp trong vũ trụ cho những nhà tư tưởng thì thơ ca là sáng tạo tuyệt vời nhất.




Không có nhận xét nào: