1/3/21

1.981. BỆNH DẠ TỨ

 Mộc Nhân

         (Trích: chép ở Bệnh viện)



Sốt từ chân đạp miền cao

sốt về cố xứ 

lặm vào tâm can


chiều nay sốt nhớ non ngàn

trùng vây phế tích 

mù khan rã rời

 

Rét ngày rách nát tả tơi

bài thơ run rẩy

giữa trời tái tê


tối nay 

rét nhớ sơn khê

những lời nhàu nát

gọi về xa xăm

 

Con đường nào

đã biệt tăm

tạ ơn vọng tưởng

giữa 

căm căm ngày


xin tạ lỗi 

với hình hài

vách đời

còn tựa 

đôi vai rõ rành

 

Mai sau 

chùn bước thập thành

ta ngồi bó gối

dỗ dành 

nỗi đau.







* "Bệnh dạ tứ": Suy nghĩ trong đêm bị bệnh

         ------------------

Bài liên quan: Màu phóng sinh

Không có nhận xét nào: