9/5/23

2.763. NGẪU KHÚC SÓNG

 Mộc Nhân

Viết nhân chuyến đi thực tế sáng tác tại Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi - tháng 5/ 2023

Cột cờ Tổ Quốc Đảo Lý Sơn

1.

Sóng đẹp như tình yêu - không thể nào giải thích được

biển là sa mạc của sóng

nơi sóng không khởi đầu

và cũng không bao giờ kết thúc

là sự hoang dã của nước

đôi khi như khúc ballad mượt

đôi khi như điệu rock cuồng nộ

 

Tôi ngỡ ngàng khi thấy bóng đêm loang trên biển

điểm xuyết bởi muôn ánh đèn ngoài khơi xa

xin đừng hỏi liệu sóng có run rẩy

khi chạm vào những lồng bè hay xô mạn thuyền

lay động nơi nuôi dưỡng những mầm sống

sóng mang những niềm vui

nhưng cũng mang theo rác rưởi

sự sống cũng theo sóng đến và đi.

 

Tàu cá trên Đảo Lý Sơn

2.

Có những con sóng bạn muốn cưỡi

có những con sóng mà bạn muốn tránh

sóng biển cũng như sóng đời

cuộc sống cuộn trào như những lớp sóng

và ta học cách lướt sóng cõi đời

 

Sóng ngạo nghễ như biểu tượng của biển

nhưng ngọn đèn biển lại sừng sững trên sóng

vẫy chào như ngọn cờ, lấp lánh như mắt biển

thôi thúc những nỗ lực:

giữ biển - gọi cá

đánh dấu mốc biển - thắp lên một vẻ đẹp

từ những khuôn mặt sạm đen sáng lên trong ánh neon bạc

 

Bình minh Lý Sơn

3.

Sóng là một phần của biển

là tiếng nói của nhau

trong đêm trên mênh mông đại dương

dẫu biển cả khiến tôi cảm thấy cô đơn

nhưng sóng nâng đỡ và chờ đợi

dẫu bóng tối vây phủ

nhưng ánh sáng luôn ở phía trước và bãi bờ là nơi đón chào

 

Và khi ánh sáng làng chài níu tôi dừng lại

tấm lưới trĩu nặng được kéo lên

làng đèn chưa tắt

ban mai còn đợi tới lượt mình

dưới vệt cong bụng biển

lúc này

tôi cũng chờ đợi để viết khúc bình minh trên biển.



Không có nhận xét nào: