22/5/23

2.772. VIẾT Ở TRÀ MY

      Mộc Nhân 


dường như gió núi lưu phương

uống trà và hóng con đường lưu linh

gió rừng rượi mát nỗi mình

suối nguồn dai dẳng 

thình lình 

         tiếng chim

 

dăm ba chữ nghĩa im lìm

một hôm nở rộ đi tìm phù vân

thì ra ký ức lần đân

bám đeo và gọi 

ngoài sân địa đàng

 

nơi đây giọt mật đã vàng

củ sâm đã mẩy 

nắng tràn ngả nghiêng

em dầm rượu - nỗi trược phiền (*)

bỗng dưng ngày đã 

chôn liền 

            hai chân.

------------

* Bài thơ quảng cáo cho các sản phẩm OCOP như: sâm Ngọc Linh, mật ong, rượu bổ dầm các loại... tại Bắc Trà My, Quảng Nam. Hình ảnh: nhà phân phối Huyền Thi (fb Phôi Pha- áo xanh ngồi giữa) - Thị trấn Trà My, Quảng Nam. Bấm máy: Phạm Tấn Dũng.


 

Không có nhận xét nào: