2/2/22

2.277. KHÚC XUÂN

        Mộc Nhân - tặng em _ Phạm


Đêm giao thừa

chúng ta dâng tặng nhau ánh sáng

trong khói lãng đãng

mang theo những khấn nguyện thiêng liêng

thầm kín niềm riêng

ấp ủ trong khắc thời chuyển giao

 

những linh hồn lao đao

những giấc mơ chênh chao

phiêu diêu từ trập trùng hỗn mang

hi vọng đâm chồi từ vực thẳm

nứt nhánh định mệnh trên mỗi phận người

khi chúng ta là những đường song song

mãi bên nhau nhưng không một lần ấp iu vòng tay nhân tình


bỗng thấy hoang vu những đốm lửa tứ tán

tàn nhang, vàng vó và đốm thuốc lá của gã say bên đường

người và xe thưa hơn

những con lộ lóe sáng dị hợm

đèn màu và pháo hoa đêm cuối năm

 

những lập loè thành mới mẻ

status ngập ngụa trong chữ nghĩa, lời chúc và hình ảnh

chúng rập khuôn như tín điều

thấm vào mọi ngõ ngách tư duy ứng xử khôn ngoan

thành những giá trị

 

em bước ra từ đám đông và điều tưởng tượng

trong khi anh chưa biết phải làm gì để níu giữ

mọi thứ vừa thân quen như thể chúng ta đã từng

nhưng anh vẫn gấp gáp như hơi thở lần đầu

 

thời khắc em rã rượi đêm cuối năm

anh viết bài thơ khai bút để chườm khăn trên lồng ngực

ngoài kia là cánh cửa sổ mở ra khung trời mênh mang

chim én vạch đường bay năm mới 

ngang qua một triền đồi

trong khu vườn của em

những đóa hồng nở rộ một ngày vui.




Không có nhận xét nào: