5/2/22

2.284. CÁC STATUS XUÂN NHÂM DẦN

 Mộc Nhân - gom lưu lại các trạng thái facebook cùng một số hình ảnh trong mấy ngày Xuân Nhâm Dần/ 2022 trên trang cá nhân.


 

1. Đêm Giao Thừa:




Khi tôi đang đón Giao Thừa và có thể bạn đang sum vầy bên người thân hoặc đi đón lộc đầu năm tại một chùa nào đó thì ở những nơi tập kết rác ven đường, nhiều công nhân vệ sinh vẫn đang làm việc của họ: quét dọn đường phố, hốt rác, gom rác... Chắc chắn họ sẽ về nhà khi đống rác cuối cùng được chuyển đến bãi rác. Lúc đó chúng ta đã yên ngủ để sáng mai tiếp tục đón xuân sớm.

Dù đó là công việc của mỗi người trong xã hội nhưng tôi muốn dành một status đầu năm để cảm ơn họ như trao tặng một món quà.

"Cảm thấy biết ơn và không thể hiện điều đó giống như có gói quà mà không trao" (Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it). Quà của tôi dành cho họ chỉ có vậy - một trích dẫn từ KOLs người Mỹ - William Arthur Ward.

Chúc mọi người đón Tết an vui.

 

2. Ngày mồng hai - tại chùa Hà Tân, Đại Lãnh:

Anh ngồi đã được 2 ngày

Thêm mồng 3 nữa là bay màu mè.



   Câu caption trên đã bị nhiều người chế lại: 

Anh ngồi đã được 2 ngày

Qua mồng 3 vẫn chưa ai lì xì.

   Hoặc:

Anh ngồi thiền ở bên hè

Mấy em qua lại/ anh he hé nhìn

   Hoặc:

Anh ngồi từ sáng tới chiều

Qua chạng vạng vẫn chưa phiêu chút nào

   ….

 

3. Một trạng thái có nhiều chữ "lâu":

Look Good & Feel Good


Gặp mặt mấy người bạn văn nghệ thân thương ngày Xuân với các trạng thái "Lâu":

- Lâu rồi tôi mới ngồi trọn một buổi

- Lâu rồi mới "uống bia có say" – trước đây chỉ “uống bia có thưởng”

- Lâu rồi Mộc tôi mới chụp hình không đội mũ

- Lâu rồi, bốn người gặp nhau từng giờ trên mạng ảo, giờ mới ngồi với nhau.  Nhất là bạn  mặc áo thun màu đỏ có in dòng chữ tiếng Anh "Look Good & Feel Good" (tạm dịch cho có chất thơ là: "Mãn nhãn & Hưng phấn").

Vậy thì chọn cái câu in trên áo để làm caption cho bức hình: "Look Good & Feel Good".

 

4. Rap cho bạn K81:


   Ngày xuân luôn dành cho bạn học K.81 với các trạng thái, câu chuyện, tràng cười vui vẻ...
   Năm nay là một đoạn Rap vần a:

Hôm qua / Mấy bạn già / 81K

Uống phê cà/



Đánh bi da / Nhiều người gà

Phạt chiva (rượu Chivas) / Nghỉ giữa ca

Hút xì gà (La Habana)/ 

Vô ca / Thua tá lả

Đi tăng ba / Tán đàn bà

Chuyện gần xa / Hòng kiếm "quả"

Bị C.I.A / Báo cho bả

Khi về nhà / Bị bà xã

Xối xả la / Van xin tha

Cười ha hả / Huề cả nhà

Đến bếp ta / Canh khổ qua

Kho thịt gà / Dọn ram chả

Nhậu khề khà / Uống sa đà

Bia Huda / Dzô .. rồi ra

Nằm vật vã

Hết mồng ba

Xuân phôi pha...

 

5. Nhạc xuân:

Đầu năm hát (hoặc share) bản nhạc gì ?

Mình thấy (nghe) thiên hạ ca mấy bản: Đồi thông hai mộ, Đắp mộ cuộc tình, Chia tay hoàng hôn, Yêu là chết trong lòng, Yêu dấu tan theo, Hát cho người nằm xuống...

Kinh, toàn là âm nhạc với ca từ lấn cấn phong thủy thế mà thiên hạ lại hét vang trời.

Riêng mình share (và mở to trong nhà) một bản nhạc rất chi khởi sắc - bản disco "Fly Robin Fly" của ban nhạc Đức Silver Convention.



Bản này tuy cũ nhưng có vượng khí ở 2 chi tiết:

- Sắc đỏ trong từ Robin – Robin là tên một loài chim cổ đỏ.

- Chữ “fly” (bay) thể hiện sự thăng hoa bay bổng hứa hẹn điều tốt đẹp, thăng tiến.

Điều độc đáo là bài hát chỉ có một câu lặp đi lặp lại: "Fly, robin fly, Up, up to the sky” (Bay lên nào chú chim cổ đỏ/ Hãy bay lên tận trời cao) – bài hát đã thắng giải Grammy năm 1975.

Chi tiết tại đây.

 

 6. Với bạn phượt:



 

   Hai phượt thủ đã bên nhau trên nhiều con đường khám phá và rong chơi. 

   Cuối năm gặp nhau tổng kết. Đầu năm gặp mặt với những dự định.

   Vậy là trọn vẹn quá rồi, có cần chi nhiều hơn.


   7. Và cuối cùng là nghe lại bản nhạc quen thuộc Happy New Year của ABBA - nghe và xem ca từ tại đây 

  Mộc Nhân - Mồng 5 tháng Giêng/ Nhâm Dần

  

Không có nhận xét nào: