2/2/22

2.278. HOA CẢI

 Mộc Nhân 



xanh non màu lá

nõn nà thân cong

vàng tươi cánh mỏng

đất nâu khu vườn

 

những màu vấn vương

phủ tràn khắp luống

bao điều luống cuống

muôn cánh mở ra

 

bầu trời cao xa

bỗng thành gần gũi

những mùa không tuổi

đi rồi lại về

 

con đường si mê

bàn chân yếu ớt

xin ngày cứu vớt

đôi mắt bình minh

 

những đêm u linh

giao mùa trừ tịch

tay nâng tờ lịch

tiễn ngày sang ngang

 

những cánh hoa vàng

miên man hoa cúc

xin em một lúc

nhuốm màu hoa mai

 

vàng sẽ không phai

dù mùa rất ngắn

vườn đêm tịch lặng

em vẫn nhuốm vàng

 

những cánh lang thang

phủ tràn đất mẹ

xin cơn gió nhẹ

cho em ngủ yên

 

bao nỗi trược phiền

ủ trong hạt nhỏ

ngày mai sắc đỏ

em lại hóa vàng

 

em lại hóa vàng

bung cánh miên man

cánh mỏng miên man

thành mùa hoa cải


sắc vàng nhớ mãi

vàng phai một ngày.





Không có nhận xét nào: