22/2/22

2.303. NGÀY 22.02.2022 và CHUYỆN SỐ 2

 Mộc Nhân



Hôm nay là ngày đặc biệt: ngày 22/02/2022. Gọi là ngày đặc biệt vì những lý do sau đây:

(a). Phương Tây gọi là ngày Palindrome (viết xuôi ngược đều như nhau/ đối xứng) cho dãy số 22/02/2022.

(b). Nó lại rơi vào Tuesday (Thứ Ba), mà Tuesday có thể chơi chữ nhại âm Twosday tạo nghĩa mới là ngày thứ 2 trong tuần; thành ra một câu nói về thời gian có điệp âm (2): thứ 2 ngày 22 tháng 2 năm 2022.

(c). Phải tới 200 năm sau (ngày 22/02/2222) thì mới có lại ngày như vậy.

(d). Ngày này âm lịch và dương lịch trùng nhau – tất nhiên khác tháng.

Tạm gọi là Nhị điệp nhật (ngày có nhiều số 2) - tôi tra trên mạng không có tên gọi này, có thể chưa ai đặt, nếu chưa ai gọi như thế thì mình bắt đầu gọi tên, không sai trái gì thì thiên hạ sẽ gọi theo.

Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng đây là ngày cực kì hiếm nên nó mang ý nghĩa may mắn. Vì vậy nhiều người còn chọn ngày này để khởi sự chuyện trọng đại như cầu hôn, kết hôn, khai trương, xây dựng, ký kết, ra quân…

Năng lượng của ngày 22/02/2022 tập trung vào các lĩnh vực quan hệ đối tác song phương theo chiều hướng tích cực. Ở cấp độ cá nhân, đây là một ngày quan trọng để phản ánh tình trạng mối quan hệ của bạn. Ở cấp độ xã hội, đây là ngày mà bạn cần làm việc khách quan, hợp tác với người khác thay vì tiếp cận một cách độc đoán, chủ quan, sau đó bạn sẽ nhìn thấy kết quả khác hoàn toàn so với những lần căng thẳng trước đây của cả hai.

Nhân ngày này, tôi xin lưu lại vài dòng tản mạn về ý nghĩa số 2 theo sở tri hạn hẹp của mình kết hợp với đọc các thông tin liên quan trên internet.

***

Các con số không chỉ là mã ký hiệu toán học mà còn là những dấu hiệu để con người trao đổi thông tin văn hóa, đời sống, triết học, thần học…

Vì thế không lạ gì khi người ta sử dụng các con số với ý nghĩa biểu tượng hoặc sử dụng như phương tiện để chuyển tải các giá trị tinh thần.

Chữ số 2 là số chẵn, số đơn vị trong dãy số tự nhiên.

Người phương Tây lại xem số 2 là con số thuộc về cảm giác. Con số này mang lại cho con người sự bao dung, đồng cảm. Nó thể hiện cho sự thân thiện, quan tâm, hợp tác và khả năng ngoại giao tốt.

Theo trường phái triết học Pitago, mọi vật đều có thần tính và triết lý về con số ở Pitago bắt đầu bằng mệnh đề “cái gì đo được thì tồn tại, cái gì tồn tại thì đo được” và mỗi cá thể đều tương ứng với một con số. Người số 2 nhạy cảm, trực giác tốt, đáng tin cậy, tận tụy và giàu lòng trắc ẩn.

Trong triết học duy vật biện chứng, số 2 dùng để diễn tả mối tương quan trong các cặp phạm trù: lượng/ chất; nội dung/ hình thức; cái riêng/ cái chung; nguyên nhân/ kết quả; tất nhiên/ ngẫu nhiên; bản chất/ hiện tượng; khả năng/ hiện thực.

Theo Thiên Chúa, số 2 được dùng để tượng trưng không những cho thiên tính và nhân tính của đức Kitô, mà còn tượng trưng cho tình nghĩa gắn bó keo sơn giữa người với người (xuất phát từ điển tích thánh Phêrô và Phaolô); tượng trưng cho hai giới luật: “Mến Chúa yêu người”. Ngoài ra nó cũng tượng trưng cho sự đối chọi, xung khắc hay bổ sung (sáng/tối; hồn/xác; thiện/ác).

Trong Thần số học, số 2 là con số của trực giác và độ nhạy bén, cũng như sức mạnh và quyền lực đến từ sự kết nối, cộng tác. Josh Siegel, một nhà thần số học nổi tiếng đã nói: "Về cơ bản, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều có sự đối lập. Chìa khóa của sự hài hòa là mang lại sự cân bằng cho các năng lượng đối lập. Số 2 là đại diện thuần túy nhất của tính hai mặt. Nói cách khác, khi con số này xuất hiện trong cuộc sống của bạn, bạn cần phải nhìn nhận một tình huống từ hai phía, đồng thời phải hợp tác với người khác như cùng một đội".

Văn hóa phương Đông cho rằng, đây là con số thành công vì tất cả các chữ số của ngày này đều là số chẵn. Chưa kể, số 2 còn có ý nghĩa cực kì tốt đẹp khi mệnh danh cho sự cân bằng, hài hòa, bền vững.

***

Duy Thức Học đưa ra nhiều cặp phạm trù để miêu tả các chân lý tu tập trong Phật học; có thể kể ra một vài cặp:

- Nhị chướng: hai chướng ngại làm trở ngại, khiến cho con người không thể tiến bộ chứng ngộ trí tuệ) là “Phiền não chướng” (là những hiện tượng tâm lí tiêu cực như si mê, ngu muội, trì trệ, cố chấp, bảo thủ, ngông cuồng, tà vọng... dễ làm con người gây ra lầm lỗi đau khổ) và “Sở tri chướng” (là khư khư ôm giữ lấy những kiến thức và cho rằng chúng là chân lí rồi thỏa mãn nên không thể nào tiến bộ được).

- Nhị nhẫn: hai đức nhẫn là “Sinh nhẫn” và “Pháp nhẫn”. Sinh nhẫn là đức nhẫn trước các trạng thái tâm lý của chúng sinh bao gồm cả tiêu cực như sân hận, buồn phiền hay tích cực như tôn vinh, khen ngợi mình… “Pháp nhẫn” là dùng pháp để tu diệt, tâm không còn quái ngại, không giao động, không chuyển đổi.

- Nhị nghiệp: hai loại nghiệp là “Thiện nghiệp” và “Ác nghiệp”. “Thiện nghiệp” là những hành động mang tính chất từ bi, trí tuệ, sẽ đưa đến an lạc, giải thoát, giác ngộ. “Ác nghiệp” là những hành động phát xuất từ tham, sân, si v.v..., sẽ đưa đến sinh tử luân hồi.

- Nhị đế: hai sự thật gồm “Sự thật tương đối” (tục đế), tức là sự thật do phân biệt, khái niệm mà có và “Sự thật tuyệt đối” (chân đế), tức là sự thật siêu việt khỏi khái niệm, sự thật được nhìn thấy từ bản tính không phân biệt.

- Nhị vô thường: “Khoảnh khắc vô thường” (sát na vô thường), là trạng thái sinh diệt, biến chuyển đang xảy ra liên tục trong từng giây phút của sự sống, không lúc nào gián đoạn. Kiếp sống vô thường (nhất kì vô thường), là sự chuyển đổi từ một giai đoạn sinh mệnh này sang một giai đoạn sinh mệnh khác.

***

Tất nhiên mỗi con số đều có ý nghĩa, thông điệp nào đó. Nó là sự gán ghép vận dụng từ con người cho một mục đích nhất định. Điều cốt lõi chúng ta phải hiểu là mọi thứ đều nằm trong bản thân tư duy con người. Nói như Helen Keller – nữ văn sĩ người Mỹ: “Điều tôi đi tìm không ở ngoài kia, nó ở trong bản thân tôi” (What I am looking for is not out there, it is in me). Vậy nên con số hoàn hảo giống như người hoàn hảo, rất hiếm có (Perfect numbers like perfect men are very rare).

***

Bạn hãy sử dụng năng lượng của ngày này hay ngày khác một cách khôn ngoan và yêu thương nhất như bài thơ Tình Khúc Tháng Hai tôi bonus dưới đây:

 

TÌNH KHÚC THÁNG HAI

Mộc Nhân


 

Nắng xuân vừa phơi vàng rực

cỏ cây chào đón tháng Hai

đất trời chuyển mùa rét ngọt

Tháng Giêng khép lại hình hài

 

Em vẫn đẹp như truyền thuyết

sương phủ mặt trời xa xăm

lá cây cựa mình thật rõ

bàn tay che ngực căm căm

 

Anh ngồi nhâm nhi kí ức

mang theo trong nửa hành trình

dòng sông chảy ngang qua bến

trôi cùng hoài vọng u minh

 

Tháng Hai mưa chưa ướt áo

nằm im nghe đất thì thầm

em đâu cần ta hối lộ

kinh cầu ban khuya lâm râm

 

Tình yêu trinh nguyên như nắng

tháng Hai gió cũng trần truồng

ban khuya hít hà cây cỏ

nhớ chuyện trời tròn đất vuông

 

Tháng Hai vần thơ bỏ lửng

giấc mơ vực dậy linh hồn

cười lên cho nguôi hờn giận

cho xanh chồi mầm sinh khôn

 

Dằn vặt bao mùa lỡ hẹn

đêm mưa bỗng thấy lạc loài

ngày nắng che đầu khất nợ

lưng chừng cho những nguôi ngoai

 

Tháng Hai hóa thành trầm tích

chuyện đâu đâu cũng lạ kì

em cứ cùng ta tinh nghịch

để đời 

           trôi đi

                     trôi đi.

--------------------

Bài liên quan: Mã ký tự văn hóa số 5

Ngày 22 tháng 02 năm 2022 




 

 


Không có nhận xét nào: