3/3/22

2.313. SUỐI XANH ĐẠI LỘC KHE 2

          Mộc Nhân


Ở Đại Lộc không ai là không biết đến địa danh “Ba Khe” thuộc xã Đại Đồng. Ba Khe là cụm khe gồm ba dòng khe (suối) mà dân địa phương quen gọi theo số hoặc theo vị trí là Khe 1 (Khe Dưới, Khe Hà Thanh), Khe 2 (Khe Giữa) và Khe 3 (Khe Trên, Khe Bàu Đơn) - mấy con số 1,2,3 xuất phát từ bản thiết kế đường giao thông trong đó đánh số các khe này. Cả 3 con khe đều bắt nguồn từ các đỉnh cao của dãy núi Sơn Gà, sau khi len qua các triền núi thì đổ ra sông Vu Gia, ngang qua đường ĐT 609.

Trong ba dòng khe ấy người ta biết nhiều đến Khe 2 và trong nhiều năm gần đây, Khe 2 có tên gọi mới là Suối Xanh.

Xanh là tên anh Đoàn Ngọc Xanh, lão nông địa phương hiện là chủ sở hữu khu đất rừng ven những triền đồi thuộc Khe 2 này.

Anh Xanh năm nay đã trên 70 tuổi, một lão nông chính hiệu của quê xứ trung du Đại Lộc. Đã tuổi này, anh vẫn giữ niềm đam mê với đất đai, cây cối, núi rừng, khe suối như hồi còn trai trẻ. Anh  đã khai phá khu đất rừng nằm trong khu vực Khe 2 này khá sớm và hiện đã được địa phương cấp quyền sử dụng đất lâu dài. Gần 40 năm qua, anh lăn lộn đổ bao nhiêu mồ hôi công sức để trồng cây, giữ đất, cải tạo cảnh quan, mang đến cho khu vườn rừng này một diện mạo mới mà hôm nay mọi người quen gọi là Khu sinh thái Suối Xanh. Thậm chí con đường vào khu vực đồi rừng này do anh tự bỏ tiền và công sức ra làm cũng được gọi là đường Ông Xanh.

Suối Xanh nằm giữa những quả đồi thấp của vùng đất Ba Khe nơi địa hình địa mạo khá đẹp mắt với khe suối, thung lũng, đồi rừng tựa lưng vào dãy núi Sơn Gà với nhiều cao điểm chiến lược và tầm nhìn mở ra với sông Vu Gia đẹp mê hồn cùng đồng bãi rộng thoáng bên kia sông trải từ triền sông đến chân núi Bằng Am đến nay vẫn còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, thơ mộng.

Cảnh quan như thế tự nó đã mang đến sức thu hút cho những đôi mắt biết nhìn ra cái đẹp.

Anh Đoàn Ngọc Xanh dù chỉ là một nông dân nhưng anh đã phát hiện vẻ đẹp nơi đây và hầu như anh dành hết tâm huyết, công sức đời người để sống chết với nó.

Đôi chân anh lội rừng nhưng đôi tai nghe tiếng chim và tiếng suối róc rách đan xen nhau giữa đất trời; đôi tay anh trồng tỉa cuốc xới nhưng đôi mắt anh nhìn thấy những đoạn khe có thể tạo thành vũng, vực, dòng theo ý mình… Vậy là anh không đốn cây phát rừng nữa mà trồng thêm nhiều cây lâu năm ven các triền khe; anh tạo các con đường vào từng khu sinh hoạt nhỏ…

Nhìn tổng thể có thể thấy rõ đây là điểm đến để thư giãn, vui chơi, nghỉ ngơi mang các đặc điểm của khu sinh thái: cảnh quan tự nhiên – có sự can thiệp của con người một cách khéo léo, có đủ các dạng địa hình trung du - miền núi, không khí trong lành, có không gian sinh hoạt riêng cho các nhóm đồng thời cũng có không gian mở nếu bạn muốn khám phá về phía rừng sâu núi cao, thân thiện môi trường, thân thiện với con người…

Nếu tầm nhìn xa hơn chút nữa, chúng ta sẽ thấy Suối Xanh Đại Đồng cùng với Khe Lim - núi Bằng Am Đại Hồng, Sông Cùng Đại Lãnh, Suối nước nóng Đại Hưng, Cổng Trời Đông Giang... sẽ hợp thành một tour dã ngoại khá thú vị.

***

Chắc hẳn điều mà mọi du khách quan tâm khi đến đây là giá dịch vụ thế nào ?



Xin nói thẳng là 0 đồng: không bán vé, không chào mời ẩm thực, không giữ xe… Nếu bạn nhờ mua dùm vài thứ linh tinh hoặc chế biến giúp vài món đơn giản, hai vợ chồng anh Xanh vẫn sẵn lòng. Cuối cuộc chơi, chủ vườn chỉ thu ít tiền để chi trả cho người dọn vệ sinh khu vực và số tiền đó là “tùy tâm” – nếu bạn không trả, chủ cũng hỷ xả.

So với những gì đã bỏ ra, chắc chắn là vợ chồng anh Xanh không có ý định hạch toán kinh doanh thu hồi vốn tại khu vực này.

Tâm sự với anh tôi được biết giả như vợ chồng anh không làm gì nữa vẫn có cuộc sống thong thả đến cuối đời, các con anh cũng thành đạt và đều ở thành phố với công việc và thu nhập tốt. Đồng thời có nhiều đại gia các nơi đến Suối Xanh gạ mua lại khu vực này với giá trăm tỷ hoặc gợi ý hợp tác đầu tư phát triển… nhưng anh đều từ chối.

Với anh, đây là niềm vui, là đam mê, là tình yêu thiên nhiên, yêu quê xứ mà cả đời anh đã trải qua và gắn với nó như máu thịt; giờ lẽ nào từ bỏ vì tiền – mà nhiều tiền thì cũng chẳng để làm gì khi mất đi một tình yêu trong đời – anh nói thế.

Trong tiếng đàn ca của bạn bè lọt thỏm giữa tiếng suối và chim rừng, giọng nói khề khà của người đã có chút men, tôi thấy rõ anh đang say với những gì mình tạo ra nơi này.




Mới ngồi nói chuyện với chúng tôi, chặp sau đã thấy bóng anh thấp thoáng phía dưới dòng khe.

Nhìn cái dáng gầy còm của anh đang lăn vài hòn đá nhỏ bên đường, kê lại viên đá ven suối, tỉa tót vài nhánh cây khô, nhặt nhạnh vài mẩu rác vỏ lon… Tôi hiểu ra tình yêu của anh dành cho nơi này.

-----------------

* Chắc bạn sẽ ngạc nhiên khi tôi đặt nhan đề cho bài này là "quá thô" - thật ra là có ý đồ - để bạn dễ dàng tìm ra thông tin về nơi này khi gõ lên ô tìm kiếm trên Google 1 trong các từ ghép trên.

***

Mộc Nhân - lưu lại một số hình ảnh ngày đi chơi Suối Xanh với bạn













Không có nhận xét nào: