25/3/22

2.338. KHÚC THÁNG BA

         Mộc Nhân 


tháng ba ngỡ ngàng dậy thì

rong ruổi suốt cả mùa đông

lông rông đến hết mùa xuân

em dậy thì hình hài trinh nữ

 

tháng ba anh có giấc mơ

đỏ như cánh hoa gạo triền sông

mỏng mảnh áo lụa Mã Châu

thơm tho ngày em đôi mươi mười tám

 

ngoài vườn tiếng côn trùng rỉ rả

nấn ná chi nữa - hối xuân qua nhanh

cho mùa hè hoa lựu hé nhụy đồng trinh

khép mở cuộc đời về hai phía

 

tháng ba chưa có rét nàng bân

ly cà phê sớm nhìn em trong veo như viên đá

bỏ cuộc chơi ngày giã từ thánh nữ

em có đan dở chiếc áo nào cho ai.



 

Không có nhận xét nào: