2/3/22

2.311. HÃY TƯỞNG TƯỢNG

 Mộc Nhân

Những ngày này thế giới đang dõi theo cuộc chiến Nga-Ukraina, tôi cũng như mọi người muốn chia sẻ những thông điệp hòa bình và yêu thương - kể cả đó là điều tưởng tượng - trong một bài thơ...


Bài thơ này lấy cảm hứng từ ca khúc “Imagine” của ban nhạc The Beatles. Ca khúc này do John Lennon sáng tác năm 1971 mà ông gọi là “món quà âm nhạc vĩ đại nhất gửi tới thế giới” với ước nguyện hòa bình cho nhân loại.


HÃY TƯỞNG TƯỢNG


Hãy tưởng tượng không có thiên đường

cái ác và điều xấu chen nhau nhào nặn

cuộc đời đảo điên còn đâu bình lặng

thiếu đức tin loài người chẳng biết nguyện cầu 


Hãy tưởng tượng không có địa ngục

mọi người chỉ sống cho ngày hôm nay

giấc mơ khoác lên khuyết tật hình hài

nỗi đau của đồng loài hóa thành mật ngọt


Hãy tưởng tượng chúng ta có những bầu trời

để bài thơ bay lên cùng con chữ kiêu hãnh

cầu vồng vắt ngang qua bao điều bất hạnh

và bình an trên những con đường

 

Hãy tưởng tượng chúng ta có bình nguyên

nơi cánh đồng ươm hạt mầm dị thảo

tình yêu xoay tròn trong mắt bão

như bài ca và vũ điệu mê say

Hãy tưởng tượng…  




Không có nhận xét nào: