25/5/21

2.064. MÙA MỚI

 Nga Pu

Có một mùa đang ngưỡng xuân qua,

Đâu đó tưởng cũng chừng sắp hạ

Có một mùa nghe xao xác lá,

Nhưng chưa vàng để gọi tên thu!


Có một mùa lẻ tưởng chừng đông,

Nhưng không lạnh, không bấc luồn, sấm động

Ta nghe nhịp đôi tim mình cùng sóng

Cuộn vào nhau

Mùa ập đến

Mùa yêu!

 

Tiền kiếp à, em cũng chẳng biết đâu!

Và hậu kiếp cũng chẳng thành nghĩa lý,

Cung thứ nhất, ta đã là tri kỉ

Cung thăng của đời cho tri kỉ yêu nhau!

 

Nhớ một mùa mẹ chịu thắt cơn đau,

Cho anh được thênh thang cười, khóc

Cho những mùa anh qua ngang dọc

Chợt ngả đời

Nghe dưới áo

Hoan ca!..

Không có nhận xét nào: