26/5/21

2.066. VIẾT DƯỚI MƯA

 Nga Pu 



Gói cho anh những hạt mưa,

Gửi về miền Trung bỏng rát

Tắm cho anh vừa cơn khát,

Một dòng giọt nhớ giọt thương!!!

 

Rồi mai đây giữa vô thường,

Biết đâu đêm về anh ngủ,

Trong mơ tay đàn tự hát,

Dạt dào khúc thỏa mong nhau!!!

 

Ta không yêu bởi lần đầu,

Như sương e dè buổi sớm,

Ta qua vạn đường nhân thế,

Biết là đã nhận ra nhau!!!

 

Dù ai cũng bạc mái đầu,

Riêng nụ tình là mới chớm

Nở bừng mặc hôm hay sớm,

Dù cho mấy cũng chưa tròn!..

 

Dù sau chớp bể mưa nguồn,

Dẫu gian trần luôn vần vũ,

Ta ghép vào nhau vừa đủ

Vuôn tròn như đã trăm năm!!!...

Không có nhận xét nào: