1/6/23

2.789. CÁNH CỬA THÁNG SÁU

 Mộc Nhân

“Tháng Sáu là cửa ngõ mùa hè” (June is the gateway to summer) – Jean Hersey

 


Tháng Sáu - lá cỏ và hoa

những cành cọ vẫy chào đôi mắt

mùi rạ thơm thoảng trên đồng đã gặt

cuốn sách 12 chương – chương 6 gọi tôi đọc sáng nay

 

Khu vườn có tháng Sáu mỗi ngày

giàn dây leo và vòi tua quấn quít

chim chích chòe mở ra ngày vung vít

múa may từ biệt tháng Năm

 

Da thịt chúng ta tìm được chỗ nằm

trên chiếc giường trải tấm ga màu trắng

ai xức nước hoa mà gió thơm hơn hẳn

đêm nay mình lại tình nhân

 

Tháng Sáu đầy sao, bỗng bần thần

tiếng mưa rào tràn đêm thủ thỉ

những giọt mưa rơi bên thềm mộng mị

điệu slow đệm ru giấc ngủ bên nhau

 

Vầng trăng non nhu nhú trời cao

như bầu ngực em - anh lần đầu tư lự

rồi vẽ trên da em thật nhiều ký tự

và mở ra - như cánh cửa tháng Sáu hôm nay.



Không có nhận xét nào: